Câu chuyện về người phụ nữ kiên định kết hôn với bạn trai sau khi anh bị viện trả về để "chuẩn bị lo hậu sự"
Người phụ nữ chung thủy, chị Phạm Thị Thụy, 29 tuổi, đang chăm sóc chồng là anh Hoàng Minh Đồng, 29 tuổi, mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối. Họ sống cùng con gái nhỏ tại phòng trọ ở Thủ Đức, TP.HCM. Thụy và Đồng là bạn học từ lớp 1 đến lớp 12, cùng quê Thanh Hóa, nhưng chưa từng có tình cảm khi còn học. Sau khi tốt nghiệp, Thụy học nghề may còn Đồng thi đỗ đại học nhưng phải bảo lưu do gia đình khó khăn.
Năm đó, Đồng phải vào Sài Gòn, sống ở quận 12 để làm đá hoa cương kiếm tiền nuôi anh trai ăn học. Dù ở xa, Đồng và Thụy, bạn cùng lớp, tình cờ gặp lại nhau ở Thủ Đức và thường xuyên hẹn gặp. Tình cảm giữa họ phát triển nhưng chưa hoàn toàn là tình yêu. Sau một năm làm việc, Đồng trở về Hà Nội để tiếp tục học. Họ chủ yếu liên lạc qua thư và tin nhắn. Tuy nhiên, trong năm thứ hai, Đồng nhận tin sốc khi mắc bệnh viêm cầu thận, hội chứng hư thận giai đoạn cuối, khiến Thụy lo lắng khi nhớ lại tình trạng của anh.
Mẹ Đồng phải vay mượn khắp nơi để có tiền cho anh điều trị, nhưng bệnh của anh đã không còn hi vọng. Anh bị phù nề, không ăn uống được, và do dịch tràn màng phổi, bệnh viện đã trả anh về gia đình để lo hậu sự gần Tết Nguyên Đán 2010. Gia đình xác định đây là cái Tết cuối cùng của anh. Tuy nhiên, sau Tết, bệnh của Đồng có dấu hiệu cải thiện. Dù bị suy thận, anh vẫn giúp mẹ làm ruộng. Cuối năm 2010, bệnh lại xấu đi, và anh muốn vào Sài Gòn gặp bạn bè lần cuối.
Trong những ngày Đồng đến Sài Gòn để gặp Thụy lần cuối, Thụy cảm thấy vừa cảm động vừa thương người bạn cùng lớp. Tại Sài Gòn, nhờ khí hậu ấm áp, sức khỏe của Đồng cải thiện. Anh quyết định ở lại làm đá hoa cương để tự chi trả cho việc điều trị bệnh mà không phải xin mẹ. Thụy càng cảm phục Đồng khi thấy anh vẫn nỗ lực làm việc dù bệnh tật. Năm 2011, Thụy quyết định kết hôn với Đồng, mặc dù cô hiểu rằng cuộc sống sẽ khó khăn. Cô yêu thương anh và lo lắng cho anh khi phải đối mặt với bệnh tật một mình, đồng thời tin rằng nếu số phận cho họ hạnh phúc, Đồng sẽ khỏi bệnh.
Thụy tâm sự: "Nếu số mình đã khổ, thì lấy ai cũng sẽ khổ. Nhưng có thể bên anh, bệnh tình sẽ thuyên giảm." Dù gia đình Thụy lo lắng khi cô quyết định lấy Đồng, người bệnh suy thận giai đoạn cuối, họ vẫn tôn trọng lựa chọn của con gái. Bố mẹ khuyên Thụy phải chấp nhận khổ nếu cần thiết. Chỉ có chị gái Thụy phản đối rõ rệt, nhưng cuối cùng đám cưới của họ vẫn diễn ra hạnh phúc. Sau 4 năm hôn nhân đầy khó khăn, Thụy và Đồng bất ngờ nhận tin vui có thai chỉ 4 tháng sau đám cưới, khiến cả hai đều xúc động và hạnh phúc.
Biết mình đã có con, Đồng nỗ lực chữa bệnh và làm việc để hỗ trợ vợ. Thụy, mặc dù gặp khó khăn với gánh nặng, vẫn chăm sóc chồng để con có bố bên cạnh. Đồng thấy thương vợ vất vả, nên khi khỏe, anh cũng giúp chăm con và làm việc nhà. Tuy nhiên, sức khỏe của Đồng không cải thiện do bệnh tình diễn biến khó lường.








Source: https://afamily.vn/chuyen-nguoi-phu-nu-kien-quyet-cuoi-ban-trai-da-bi-vien-tra-ve-de-lo-hau-su-2015032904462340.chn